Chúa Nhật 22C Thường Niên.
*
1. Lúc đi dự tiệc đừng ngồi chỗ nhất, lỡ ai cao trọng phải nhường chỗ người ta. Lúc đi dự tiệc tìm ngồi nơi rốt hết, biết đâu chủ nhà lại mời ngươi lên trên.
ĐK. Ai nhắc mình lên thì sẽ bị đưa xuống. Ai nhắc mình lên thì sẽ bị ngã đau. Ai biết hạ mình thì sẽ được nhắc lên. Ai biết hạ mình thì sẽ được Chúa thương.
2. Chớ ham danh vọng quyền cao chức lớn, đến khi không quyền người đời sẽ cười chê. Hãy luôn phục vụ bằng tình yêu dâng hiến, đến khi không quyền bạn bè vây quanh ta.
3. Lúc sang khi hèn lòng vui như nắng, chớ bon chen nhiều đời mình sẽ bình yên. Sống vui mỗi ngày thì lòng luôn thư thái, giống như chim trời cuộc đời bay thênh thang.
PDF. –> Hãy ngồi chỗ cuối (Lc. 14)
________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Chúa Nhật 22C Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Lc. 14)
.