ĐK. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
1 Người hiền đức hãy hân hoan mừng trong Chúa. Ngợi ca là việc của những kẻ lòng ngay. Thật vinh phúc quốc gia được chọn, và hạnh phúc thay dân tộc nào Chúa đã chọn làm gia nghiệp.
2. Kìa Chúa để mắt coi kẻ kính sợ Chúa. Ngài nhìn xem ai trông mong ân sủng của Chúa. Để cứu thoát khỏi tay tử thần và nuôi dưỡng những ai lầm than khốn khó trong cảnh cơ hàn.
3. Này hồn con vẫn khát khao và mong đợi Chúa. Ngài là Đấng hằng phù trì nâng đỡ chở che. Lạy Thiên Chúa xin thương tỏ lòng từ bi Chúa xuống trên mình con, theo như con cậy tin Ngài.
PDf. –> Chúa Nhật 19C Thường Niên
____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Chúa Nhật 19C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 32.
.