Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50) – Hồng Ngự.

Đáp. Tôi sẽ trỗi dậy, trỗi dậy, trở về với cha tôi.

1. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu, xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Rửa sạch lỗi lầm của lỗi lầm con, tội lỗi con xin Ngài tẩy sạch.

2. Xin đổi mới cho con một tinh thần nên thuỷ chung, xin tạo tấm lòng cho con nên trong sạch. Xin đừng đuổi con đến gần Nhan Thánh, đừng cất con khỏi thần khí Ngài.

3. Ôi lạy Chúa, con xin Ngài mở miệng của con đây, để con cất được tiếng ngợi ca khen Ngài. Con một tâm hồn tan nát xin dâng, lạy Thiên Chúa, sẽ chẳng khinh chê.

Tung hô Tin Mừng.
Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải.

PDF. –> Chúa Nhật 24C Thường Niên

_____________________

Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự.

Chúa Nhật 24C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 50.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s