Đáp. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi! Người cất cao những ai túng nghèo.
1. Tôi tớ Chúa hãy dâng lời ca ngợi, nào hãy ca ngợi danh thánh Chúa đi! Hãy chúc tụng chúc tụng thánh danh Chúa, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời.
2. Người cao cả trên hết mọi dân trần, vinh quang của Người vượt trời thẳm cao. Ai sánh bằng Đấng ngự chốn trời cao, Người nhìn xuống để xem cả đất trời.
3. Người kéo con ra khỏi nơi cát bụi, Người cất con từ nơi đống phân tro. Cho con ngồi chung hàng với quyền quý, ngồi hàng với quyền quý dân của Người.
Tung hô Tin Mừng.
Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.
PDF. –> Chúa Nhật 25C Thường Niên
_______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự. Chúa Nhật 25C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 112.
.