Chúa là chốn dung thân (Tv. 89) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Thân lạy Chúa! Ngài là chốn con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia, từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Chúa khiến phàm nhân hôm nay trở về cát bụi, và Ngài đã phán: Hỡi thế trần hãy trở về bụi đất. Ngàn năm Chúa kể là gì khác nào một trống canh thôi, tựa ngày hôm qua đã xa rồi níu kéo được chi cuộc đời.

2. Thế giới phàm nhân trăm năm chỉ là giấc mộng, tựa cỏ xanh biếc đã trổ mọc xinh tươi vào ban sớm. Nụ hoa khoe sắc ban ngày thắm hồng toả ngát hương thơm, chiều về phận hoa đã phai tàn ủ rũ đìu hiu thật buồn.

3. Chúa hãy dạy con biết đếm tháng ngày sống còn, để rồi tâm trí biết đi tìm khôn ngoan ở nơi Chúa. Ngài ơi xin hãy trở lại chớ Ngài đợi đến bao lâu? Nguyện chạnh lòng thương chúng con đây vẫn luôn cậy trông vào Ngài.

4. Chúa cho đoàn con no say ân tình của Ngài, ngày ngày hoan hỉ cất cao lời ca khen tình yêu Chúa. Ngài là Thiên Chúa nhân hậu khẩn cầu Ngài đổ ân thiêng, nhờ hồng ân Chúa thương ban khiến sự nghiệp con trường tồn.

Tung hô Tin Mừng.
Chúa phán: Con Chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta.

PDF. –> Chúa là chốn dung thân (Tv. 89)

________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 23C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 89.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s