ĐK. Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.
1. Những người hiền đức mừng rỡ và hỉ hoan. Trước nhan Chúa đây họ nhảy mừng trong sướng vui. Hãy hát mừng Chúa, hát mừng, hãy nhịp đàn ca Danh Người, sửa sang đường lối hoang địa để chào đón Người ngự giá.
2. Cha kẻ mồ côi, là Đấng bênh vực quả phụ. Chúa là Chúa đang ở trong điện thánh của Ngài. Chúa đã tạo cho kẻ hèn, kẻ bị bỏ rơi có nhà, và Chúa đưa dẫn những người tù tội đến bờ tự do.
3. Ôi lạy Thiên Chúa làm mưa ân huệ khắp nơi. Chúa bổ dưỡng cho dân Ngài vào khi họ mỏi mệt. Chúa giữ đoàn chiên của Ngài cư ngụ ở trong xứ sở, mà do lòng Chúa nhân hậu chuẩn bị cho kẻ nghèo khó.
PDF. –> Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)
______________________________
a khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Thánh Vịnh 67.
.
Chúa Nhật 22C Thường Niên..