Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Thiên Lý.

ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Ôi thực ngàn năm ở trước thiên nhan, đã khuất đi rồi tựa hồ mới hôm qua, tựa đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người về với cát bụi. Chính Ngài đã tuyên phán: Hãy trở về gốc người hỡi.

2. Chúa đã khiến cho họ cuốn trôi đi như kẻ mơ màng vào buổi sớm ban mai. Họ như cây cỏ xanh mọc ban sáng nở rộ hoa lá tốt tươi. Nhưng chiều về thì đã úa màu héo hắt tàn khô.

3. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin hãy trở lại sao Chúa còn để cho tới bao giờ? Xin tỏ lòng thương xót đến bầy tôi tớ của Chúa.

4. Cho lòng chúng con no say tình Ngài để chúng con trọn đời mừng rỡ hân hoan. Và xin cho chúng con được vui hưởng ân sủng của Chúa chúng con. Xin Ngài hằng củng cố gia nghiệp con đã làm ra.

PDF. –> Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)

_____________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.

Thánh Vịnh 89.
.
Chúa Nhật 23C Thường Niên..

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s