Chúa Nhật 23C Thường Niên.
*
ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con nương thân, từ đời nọ trải qua đời kia.
1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Ngài phán: Hãy trở về gốc, hỡi con người.
2. Ngài để cho họ cứ trôi đi kẻ mơ màng như trong buổi sáng, như cỏ cây nẩy gốc mọc lên. Sáng tốt tươi đâm chồi nẩy mầm sự sống, chiều xuống nó bị bẻ đi nó héo khô.
3. Chỉ dạy con đường lối khôn ngoan hầu được thanh luyện trong con sáng suốt, thấu hiểu trong ý Chúa truyền ban. Chúa ơi! Xin Ngài trở lại cùng con, và hãy tỏ lòng từ bi đến chúng con.
4. Hãy để con được sớm no nê, thoả lòng ân tình trong tay của Chúa, với hỉ hoan có Chúa tựa nương. Hãy giúp con giữ gìn sự nghiệp làm ra, lạy Chúa chính Ngài là Thiên Chúa chúng con.
PDF. –> Nơi Con Nương Thân (Tv. 89)
_______________________________
Ca khúc Nhạc sĩ. Huỳnh Minh Kỳ.
Chúa Nhật 23C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 89.
.