Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống (Lc. 14) – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 22C Thường Niên.
*
1. Hãy sống khiêm nhường cùng với anh em, sẽ được nâng lên với Chúa trên Trời, những ai mọn hèn, Chúa đặt lên cao. Biết sống yêu thương như Chúa đã yêu, biết sống ngay lành khoan nhân thứ tha, phúc đức cho người trong sáng khiêm nhường.

2. Phúc đức cho người hiền đức khiêm nhu, Chúa Trời ban cho hạnh phúc Thiên Đàng, sống đời mọn hèn, đơn nghèo, yêu thương. Biết sống khiêm nhường như Chúa ngày xưa, chớ quá lo sợ nhân loại ghét chê, Chúa sẽ ban tặng ân phúc trên Trời.

3. Tất cả muôn sự đều Chúa ban cho, có làm được chi hay có là gì, đó là hồng ân Chúa Trời ban cho. Biết sống khiêm nhường trong sáng hồn nhiên, mến Chúa yêu người luôn luôn nhớ ghi, chính Chúa là niềm cao quí vô cùng.

PDF. –> Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống (Lc. 14)

_____________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 22C Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng. (Lc. 14)
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s