ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ dung thân từ đời nọ trải qua đời kia.
1. Ngàn năm dài ở trước Thiên nhan, tựa hồ như mới hôm qua. Ngài khiến con người trở về, trở về lại với cát bụi: Hãy trở về gốc hỡi con người.
2. Chúa khiến họ như kẻ mơ màng, họ như cây cỏ xanh tươi. Buối sáng hoa nở đẹp, sắc mầu nồng thắm mặn mà, nhưng chiều về hoa đã héo tàn.
3. Xin cho chúng con biết đếm ngày giờ, để luyện lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa xin trở lại, chớ còn để đến bao giờ, xin tỏ lòng thương tôi tớ Ngài.
4. Xin cho chúng con no thoả ơn Ngài, để lòng mừng rỡ hân hoan. Nguyện Chúa ban ân sủng Ngài trên những sự việc chúng con làm, xin Ngài củng cố cho vững bền.
Alleluia.
Chúa phán: Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.
PDF. –> Chúa Nhật 23C Thường Niên (89)
____________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Hoàng Viết Hùng. Chúa Nhật 23C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 89.
.