Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Ai muốn theo Ta, mà không từ bỏ cha mẹ, từ bỏ bạn bè, ruộng vườn, từ bỏ anh em, thì không xứng đáng để làm một tôi trung, thì không xứng đáng để làm môn đệ của Ta.
1. Ai đi theo Ta mà vai không vác thập tự, là người đi theo, như khách qua đường mà thôi. Ai không chấp nhận mỗi ngày vác thập giá mình mà bước theo Ta, sẽ không thể theo đường của Ta.
2. Ai trong anh em, định lo xây tháp, cửa nhà, mà lại không lo toan tính biết làm được không. Ai không tiên liệu, công trình sẽ bị dang dở, người thế khinh chê, kẻ khởi sự không thể thành công.
3. Khiêm nhu đơn sơ, để tâm suy biết phận mình, phận người mong manh, xa Chúa không làm được chi. Nên luôn khẩn cầu ơn Trời xuống đầy trí lòng, để dám hiên ngang, bước theo Ngài không sợ khổ đau.
4. Đang nơi dương gian, hồn mong ơn phúc đời đời, dựa vào con thôi, mong ước hão huyền mà thôi. Trong khi kẻ thù sức mạnh hơn người thế trần, mà Chúa xa con, sức đâu mà chống lại địch quân.
PDF. –> Ai muốn theo Ta (Lc. 14)
___________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.).
Chúa Nhật 23C Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Lc. 14)
.