Chúa Nhật 29A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Kìa phường ghen tương không nương tay dò Chúa có hay, vì Người lâu nay luôn công minh và luôn chính trực. Rằng ai siêng năng thờ Thiên Chúa quyền linh vĩnh hằng, thì nay nên chăng thu gom thuế đem nộp Xê-da?
ĐK. Những gì của Xê-da hãy trả về Xê-da. Đừng nghe chước quỷ ma, giữ chi của người ta. Những chi của Thiên Chúa, hãy trả về Thiên Chúa. Đừng để lòng hoen úa khi kính Ngài là Vua.
2. Quyền hành dương gian khi công minh đều do Chúa ban, vì dầu khi xưa Vua Ki-rô còn chưa biết Người. Mà tay uy phong của Thiên Chúa tặng trao đất phần, để cho chư dân tin Danh Chúa chân thật duy nhất.
3. Cuộc đời hôm nay đang vui say người ơi có hay, từng ngày hôm mai xây tương lai đừng quên Nước Trời. Vì tuy thân ta được danh giá mà quên lối về, thì sau cơn mê trên dương thế sẽ còn lại chi?
PDF. –> Trả về Thiên Chúa (Mt. 22)
Ca khúc Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.).
Chúa Nhật 29A Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 22)
.