Chúa Nhật 28C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
1. Từ đàng xa Chúa lắng nghe tiếng van xin của mười người cùi. Chạnh lòng thương Chúa chữa lành nói họ trình diện tư tế. Một người đã biết trở lại cảm tạ Chúa đã chữa lành. Và người đó là người xứ Sa-ma-ri-a.
ĐK. Cảm tạ yêu mến tình Chúa mãi thiết tha. Dù con hững hờ tình Chúa không nhạt phai. Đời con yếu đuối nguyện Chúa hãy xót thương. Chở che tháng ngày tình Chúa bao nhân từ.
2. Đời trần gian lắm gian truân những đau thương ôi bao đoạn trường. Nhiều người đau yếu cô đơn kẻ tật nguyền khốn khó. Ngài đã đến với thế nhân bàn chân bước khắp mọi miền. Và đôi tay Ngài đã cứu chữa bao tật nguyền.
3. Cuộc đời con đã đi qua biếthành bao nhiêu ân huệ của Ngài. Từ bình minh tới đêm thâu tất cả là hồng ân Chúa. Ngài dìu dắt bước con đi là đèn soi lối con về. Cả đời con nguyện thành kính hát câu cảm tạ.
4. Ngài vì yêu xuống dương gian sống bên ta không quản nhọc nhằn. Ngài đã thương chữa người què kẻ mù Ngài cho được thấy. Ngài đã hóa bánh ra nhiều để nuôi dưỡng đám dân nghèo. Nguyện đời con thành bài hát mến yêu cảm tạ.
PDF. –> Cảm Tạ Yêu Mến (Lc. 17)
__________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường (Lm.).
Ca khúc Nhạc sĩ Viễn Xứ.
.
Chúa Nhật 28C Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Lc. 17)
.