ĐK. Hãy ngợi khen Chúa, vì Người đã nâng cao những kẻ khó nghèo.
1. Hãy ngợi khen hỡi những người tôi tớ của Chúa. Hãy ngợi khen hỡi chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Thánh của Ngài được ca khen chúc tụng. Từ bây giờ và cho đến mãi muôn ngàn sau.
2. Ngài là Chúa rất siêu việt trên khắp thần dân. Trên khắp cõi đất, mây trời, chính là vinh quang Chúa. Và Chúa để mắt coi mọi sinh linh trên đời. Từ dưới trần và khắp cả trên mây trời cao.
3. Người nâng cao kẻ đói nghèo từ chốn bụi tro. Người cất nhắc kẻ cơ bần chính từ nơi phân thổ. Và Chúa để cho họ ngồi với các quân vương, và chung bàn cùng vua chúa của con dân Người.
*
PDF. –> Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)
____________________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Minh. Chúa Nhật 25C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 112.
.