Tôi mừng vui 1 (Tv. 121) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 34C Thường Niên
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”

1. Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe người ta nói: “Chúng ta sẽ được Chúa thương cho vào ở nơi thánh điện Người”. Hãy mừng vui ra chào đón, hỡi thành Giê-ru-sa-lem, bàn chân chúng tôi đã dừng ở tiền đường nhà ngươi.

2. Giê-ru-sa-lem thánh đô, nơi đây đã được xây cất, giống như thành trì, tất cả mọi phần đều ăn khớp với nhau. Các bộ tộc khắp mọi nơi, các đoàn dân riêng của Chúa, trải rộng khắp bốn phương trời đều tụ họp về đây.

3. Mọi người hồ hởi đến đây tung hô ca mừng Thiên Chúa, đúng theo lề luật đã biết bao đời của dân Is-ra-el. Ngai toà Đa-vít là đây, ngai toà thẩm phán đặt đây, thành đô mến yêu muôn đời của đoàn dân Thiên Chúa.

Alleluia.
Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, chúc tụng nước Đa-vít tổ phụ chúng ta đã đến.

PDF. –> Tôi mừng vui (1) (Tv. 121)

________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng.

Thánh Vịnh 121.
.
Chúa Nhật 34C Thường Niên.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s