ĐK. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
1. Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Ngài. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
2. Chúa đối mặt tay chống kẻ tà gian, để xoá sạch chúng khỏi ở cõi đời. Người hiền đức Ngài chở che cứu họ, và Ngài cứu nguy khỏi nỗi sợ lo.
3. Thiên Chúa hằng gần gũi kẻ lầm than, và chữa lành tâm hồn kẻ khốn cùng. Và phàm ai tìm tựa nương nơi Ngài và Ngài thứ tha sạch hết tội nhơ.
PDF. –> Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)
_____________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.
Chúa Nhật 30C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 33.
.