ĐK. Hãy ngợi khen, hãy ngợi khen Chúa, hỡi hồn tôi ơi.
1. Chúa là Đấng sẽ trở lại quyền lợi cho những ai đoạ đày, cho những ai tù tội. Người ban cho kẻ đói được ấm no. Bàn tay Người nâng đỡ ai goá phụ, mồ côi.
2. Chúa mở mắt những ai mù loà; và những ai khốn cùng. Người sẽ không bỏ rơi. Người yêu quí kẻ có lòng khiêm nhu và chúc lành cho lữ khách trên dặm đường xa.
3. Chúa là Vua đến muôn ngàn đời, đến muôn ngàn đời Người vẫn sẽ là Vua. Người xua tan mọi ý đồ ác nhân. Người ban niềm hạnh phúc cho nhân trần lầm than.
PDF. –> Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)
_____________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Minh. Chúa Nhật 26C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 145.
.