Chúa Nhật 30C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Trong nơi đền thờ có hai người đi lên nguyện cầu. Người Pha-ri-siêu đứng cao đầu dâng lời tạ ơn. “Vì tôi không tham không ngoại tình hay là bất chính”. Còn người thu thuế đứng xa xa thưa lời xin tha.
ĐK. Con xin ca ngợi cảm mến ngàn đời tình Ngài chẳng vơi. Vì Ngài thương tha dù người tội lỗi nhưng đã khiêm hạ. Còn người tự kiêu nâng cao phận mình khinh người hèn yếu. Dù việc lành nhiều sẽ bị hạ xuống cho hết tự kiêu.
2. Khi đi về rồi Chúa tha tội cho riêng một người. Người Pha-ri-siêu gắng công nhiều khi làm điều tốt. Mà tâm kiêu căng khi về nhà không được tha thứ. Còn người thu thuế biết khiêm nhu nên được hộ phù.
3. Trong nơi cuộc đời biết bao lần con quên nguyện cầu. Dù bao lo âu ngút cao đầu trong đời bể dâu. Tình Cha cao sâu nên mặc dầu con là bất chính. Ngài nào đâu tính thứ tha cho luôn mọi tội tình.
PDF. –> Hai người nguyện cầu (Lc. 18)
______________________
Ca khúc Lm. Bùi Ninh.
Tin Mừng (Lc. 18)
.
Chúa Nhật 30C Thường Niên.
.