ĐK. Lạy Chúa đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.
1 Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Nền trái đất Người dựng trên biển cả. Đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
2. Ai được lên núi Chúa? Được đứng trong thánh điện. Người đó sống tâm ngay với lòng sạch.
3. Ai là kẻ có phúc được Chúa ban ơn lành. Được xứng đáng ơn Thiên Chúa cứu độ. Đây chính là những kẻ tìm kiếm Người.
Tung hô Tin Mừng.
Ha-le-lu-ia. Ha-le-lu-ia. Chúa nói tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
PDF. –> Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)
.
Thánh Vịnh 23.
.