Chúa Nhật 29A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì là của Ngài. Hãy trả lại cho đời những gì là của đời. Của đời tạm bợ chóng qua, còn con đây thuộc về Chúa luôn.
1. Có gì là ngoài Chúa đâu, có gì là không của Ngài. Tất cả là thụ tạo thôi khắc ghi Tên Ngài khắp nơi. Toàn bộ con người đều mang dấu ấn của Thiên Chúa, khắc sâu hình ảnh Ngài nên phải dâng lại, dâng tất cả về cho Thiên Chúa.
2. Tất cả rồi đây sẽ qua chỉ còn lại ta với Ngài. Vũ trụ vạn vật đổi mới để dâng lên tòa Chúa Cha. Đừng tìm cho mình thần tượng dưới đất mau hư mất, nhưng tìm nơi mình bóng hình của Chúa khắc ghi luôn sẽ tồn tại trong Thiên Chúa.
3. Tất cả đều được Chúa thương chẳng người nào xa cách Ngài. Tất cả đều luôn khao khát, khát khao kiếm tìm Chúa thôi. Cho con hãnh diện vì mang danh Chúa và hình ảnh Chúa, sống trong tâm tình của Ngài để hết mọi người nhận biết rằng con thuộc về Chúa.
PDF. –> Trả Về Thiên Chúa (Mt. 22)
Ca khúc Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.).
Chúa Nhật 29A Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 22)
.