Phải kiên trì (Lc. 21) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 33C Thường Niên.
*
1. Dù đền thờ đẹp lộng lẫy nguy nga, sẽ có ngày bị tàn phá không xa, hãy coi chừng người đời nói lường gạt, mạo danh Thầy đến nói chính ta đây.

ĐK. Tóc trên đầu cũng không bị mất đâu, Chúa giữ gìn đời ta sống bấy lâu, có kiên trì mới giữ được mạng sống, Chúa uy quyền trọn đời con cậy trông.

2. Thời loạn lạc sợ hãi lo xa, dân nước này nổi dậy chống dân kia, sẽ có nhiều trận động đất hãi hùng, cùng ôn dịch, đói kém với tai ương.

3. Rồi một ngày họ ngược đãi anh em, điệu đến nơi hội đường lớn vì Thầy, có cơ hội để làm chứng vì Thầy, vì danh Thầy họ thù ghét anh em.

PDF. –> Phải kiên trì (Lc. 21)

Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 33C Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Lc. 21)
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s