Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121) – Hồng Ngự.

ĐK. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. Ta mừng vui trẩy lên đền thánh Ngài.

1. Vui mừng dường bao khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên, trẩy lên đền thánh Chúa!” Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi! cửa nội thành ta đã dừng chân.

2. Như lệnh đã truyền những chi tộc Ít-ra-en, trẩy hội nơi đây, cùng xưng tụng danh Chúa, vì ở đây, nơi đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Đa-vít.

3. Giê-ru-sa-lem xin chúc được thái an. “Thân hữu của thành chúc luôn được thịnh vinh, hằng yên ổn các lâu đài dinh thự, lũy ở ngoài tường trong bình an”.

4. Nghĩ vì bạn hữu anh em của tôi, “Chúc thành đô luôn an vui phồn vinh”. Nghĩ đền thánh, Thiên Chúa chúng ta thờ, mong thành hạnh phúc, hỡi thành đô.

PDF. –> Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)

Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự.

Chúa Nhật 1A Mùa Vọng.
.
Thánh Vịnh 121.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s