Chúa Nhật 1A Mùa Vọng.
*
1. Nếu biết trước nguy nan sẽ xảy đến, sao ta còn mải mê trong đua chen. Còn vui thú bên bàn tiệc chè chén? Chuốc đam mê xác thịt nơi thấp hèn? Nếu đã biết có một ngày quang lâm sao lòng không ăn năn hướng hồi tâm? Sao còn vướng lụy trần thế mờ hoen? Lúc không ngờ Con Người sẽ đến.
ĐK. Hãy tỉnh thức sẵn sàng vì Chúa sẽ đến bất ngờ. Hãy chuẩn bị tâm hồn để đón rước Chúa trong lòng ta.
2. Sẽ có lúc khi Con Người ngự đến, như trong thời của ông Nô-e xưa, người ta đã không ngờ giờ nguy biến cuốn trôi đi tất cả theo sóng biển. Lúc Chúa đến sẽ chọn một trong hai giữa người đang lao công chốn đồi nương, giữa thợ bánh được chọn cũng một thôi. Có tiếp nhận, có bị bỏ rơi.
3. Hãy chấm dứt những thói hư tật xấu, hãy hoán cải đẹp hơn cho mai sau và tỉnh thức sẵn sàng chờ Chúa đến, sống nêu gương nhân lành và thánh thiện. Lúc Chúa đến đã chuẩn bị xong xuôi vững cậy trông nghe tâm trí thảnh thơi, đón mừng Chúa ngập tràn những niềm vui trong tâm hồn của cuộc đời mới.
PDF. –> Tỉnh thức sẵn sàng (Mt. 24)
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 24).
.
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
.