Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) – Kim Long.

Chúa Nhật 1A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Tiến Chúa hỡi chư thần chư thánh, hãy tiến Chúa dũng lực và quang vinh. Tiến Chúa quang vinh xứng Danh Ngài, thờ lạy Chúa thánh thiện quyền linh.

ĐK. Chúa đã giáng phúc bình an cho dân Ngài.

2. Tiếng Chúa đã vang rền sông nước, Chúa thống lãnh những ngọn triều mênh mông. Tiếng Chúa vang lên rất uy hùng. Thật rạng rỡ mãnh liệt toàn năng.

3. Chúa khiến sấm nổ rền kinh hãi. Náo nức khắp thánh điện lời Tôn vinh. Chúa vẫn uy linh giữa thủy triều, là Đại Đế thống trị ngàn năm.

Alleluia.
Các tầng trởi mở ra và tiếng Chúa Cha truyền phán: Này là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời Người.

PDF. –> Chúa Chịu Phép Rửa A (Tv. 28)

Ca Khúc Linh mục Kim Long.

Chúa Nhật 1A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 28.
.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s