Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
ĐK. Ngày hôm nay ánh sáng chiếu dọi trên chúng ta. Và Thiên Chúa nay đã giáng sinh cho chúng ta.
(Ngày hôm nay ánh sáng chiếu dọi trên chúng ta, rực rỡ huy hoàng. Và Thiên Chúa nay đã giáng sinh cho chúng ta, và ở với chúng ta.)
1. Mừng vui lên vì Thiên Chúa là Vua. Hỡi địa cầu với muôn đảo biển sâu. Công minh Chúa khung trời hằng loan truyền. Mọi dân tộc nhìn vinh quang của Ngài.
2. Người công minh được ánh sáng hiển vinh. Phúc an bình xuống trên người lòng ngay. Trong Thiên Chúa nhân hiền hãy vui mừng. Và ca tụng tạ ơn Danh Thánh Ngài.
PDf. –> Ngày hôm nay (Tv. 96)
______________________________________
Ca khúc Lm. Bùi Ninh.
Thánh Vịnh 96.
.
Lễ Giáng Sinh.
.
Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông..
.