Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Ngài trở thành núi đá cho con ẩn mình, núi đá cho con ẩn mình.
1 Lạy Chúa con ẩn náu bên Ngài mong chẳng bao giờ phải hổ ngươi. Xin giải thoát con vì Ngài công chính, xin lắng tai nghe và mau mau cứu chữa.
2. Lạy Chúa xin Ngài đến cứu độ, Ngài chính thành trì để ẩn thân. Chúa là sức thiêng là chỗ nương náu, xin dẫn đưa con vì uy danh muôn thuở.
3. Lạy Chúa xin tỏa chiếu rạng ngời nhan thánh của Ngài chiếu sáng con. Hỡi người khắp nơi một lòng tin tưởng vui sống trung kiên và luôn luôn can đảm.
Alleluia.
Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.
PDF. –> Xin Ngài 2 (Tv. 30)
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).
Chúa Nhật 9A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 30.
.