Hiệp Lễ Chúa Nhật 3A Mùa Vọng.
*
1. Xem gì trong đám đông, xem một cây sậy phất phơ ngoài đồng. Xem gì người mặc gấm vóc, một vị ngôn sứ dọn đường Chúa đi.
ĐK. Chúa đến người mù xem thấy, kẻ què bước đi. Chúa đến kẻ cùi được sạch, kẻ điếc được nghe. Chúa đến kẻ chết sống lại, người nghèo vui thay. Chúa đến được nghe Tin Mừng được ơn cứu độ.
2. Mùa gì trong thế gian, mua làm sao được nước trên thiên đàng. Tâm hồn người không đổi mới, làm sao vươn tới đường về quê trời.
3. Âu sầu trong lắng lo, có làm cho lòng hết không dày vò. Quay về tựa nương bên Chúa lòng không phai úa, chẳng còn nỗi lo.
4. Gian trần ai có hay, thân phận con người đắm say đọa đày. Kiếm tìm bình an đâu thấy, chỉ nơi Thiên Chúa một đời sum vầy.
PDF. –> Được Ơn Cứu Độ (Mt. 11)
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 11)
.