Chúa Nhật 11A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Thế giới hôm nay đang có những người bơ vơ lạc hướng, vì không tìm được tình thương, vì không tìm được niềm tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà tưởng đâu như mình đang sống, cuộc sống sa lạc mênh mông.
ĐK. Lạy Chúa! Xin cho chúng con được nhìn thấy họ biết chạnh lòng thương như Ngài, biết thật lòng giúp chẳng ngại. Nhưng rồi trước hết cho con thấy được chính bản thân con.
2. Thế giới hôm nay đang có những người buông theo lạc thú, để thân mình bị nhơ uế, chạy theo lợi lộc đam mê. Vẫn có những người đang sống quạnh hiu nhiều khổ đau cơ hàn túng thiếu, chịu biết bao điều điêu linh.
3. Thế giới hôm nay đang có những người đi trong mù tối, chạy theo quyền lực vô luân, và bao hành động vô nhân. Vẫn có những người đang sống lặng câm vì biết bao nhiêu điều áp bức, cuộc sống đau buồn không ngưng.
PDF. –> Thế Giới Hôm Nay (Mt. 9)
Ca khúc Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.).
Chúa Nhật 11A Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 9)
.