Tin Chúa Quan Phòng (Mt. 6) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 8A Thường Niên & Lễ Mồng Một Tết.
*
ĐK. Trước tiên hãy lo tìm Nước Chúa và sự công chính của Ngài. Những điều sau Chúa sẽ ban thêm cho. Người hỡi! Chớ áy náy lo về ngày mai, vì ngày mai trong vòng tay Chúa, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai.

1. Không ai có thể làm tôi hai chủ, chúng con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Đừng lo lắng lấy gì mà ăn, đừng lo toan lấy gì mà mặc, mạng sống con quý hơn ăn mặc biết bao!

2. Không ai có thể vượt cao hơn nữa, hãy xem chim trời tự do tung cánh chẳng hề gieo gặt. Mà Thiên Chúa vẫn hằng nuôi chúng, còn con đây Chúa đặt vào đời, mạng sống con quý hơn chim trời biết bao!

3. Yêu thương Chúa đã làm nên tất cả, hãy xem hoa huệ mọc lên tươi tốt ngoài đồng thế nào. Được Thiên Chúa cho đẹp biết mấy, còn con đây đáng trọn dường nào, đời sống con quý hơn hoa huệ biết bao!

4. Cho con biết giữ bình tâm thanh thản, vững tin nơi Ngài hằng luôn thương đoái mọi sự trong đời. Đừng để con ươn lười vô tâm, mà luôn luôn tích cực làm việc, lòng vững tin Chúa luôn quan phòng mến thương.

PDF. –> Tin Chúa Quan Phòng (Mt. 6)

Ca khúc Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.).

Chúa Nhật 8A Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 6)
.
Lễ Mồng 1 Tết,
,


Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s