Chúa Nhật 3A Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Gioan, Người được sai đến, Người được sai đến để dọn đường cho Đấng Cứu Tinh. Gio-an, Người là tiên tri và là ngôn sứ rất cao trọng vượt những người nam.
ĐK. Hãy đến mà xem, hãy đến mà xem người mù đã thấy đường, người phong nay được khỏi. Chúa chính tình yêu cứu chữa đời con cho dẫu con lỗi tội hằng thương xót chẳng ngơi.
2. Cho con được luôn nhận biết về sự yếu đuối rất mỏng dòn tựa gió phất phơ. Cho con một lòng kiên nhẫn cậy trông nơi Chúa, Đấng Cứu Độ rửa hết tội nhơ.
3. Bao năm đời con mê đắm chìm trong tội lỗi mang thân phận hèn yếu Chúa ơi! Xin thương phận con yếu đuối cậy trông nơi Chúa, Đấng chữa lành và biến đổi con.
PDF. –> Gioan! Người Được Sai Đến (Mt. 11)
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Ca khúc Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ.
.
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 11).
.