ĐK. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành, tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.
1. Hãy dâng Chúa hỡi các chư thần chư thánh. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh của Người, thờ lạy Chúa là Chúa uy nghiêm, thờ lạy Người sủng ái thánh thiện của Chúa.
2. Rền rền vang tiếng Chúa trên cuộn sóng nước, Ngài ngự trên ngự trên nước lũ mênh mông. Tiếng của Chúa quả thật uy nghiêm! Tiếng của Người là tiếng thật hùng mạnh thay.
3. Người hiển vinh Người cho sấm nổ ầm vang, còn trong thánh điện Chúa, hết thảy hô lên: “Vinh Danh Chúa!” muôn đời là Vua, cơn thủy hồng Thiên Chúa ngự trị muôn thuở.
Alleluia.
Các tầng trời mở ra, và có tiếng Chúa Cha phán dạy: Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.
PDF. –> Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28)
Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự. Chúa Nhật 1A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 28.
.