Chúa Nhật 8A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui.
1. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được an vui, nguồn ơn cứu rỗi đời tôi bởi từ nơi Người mà đến. Người là Núi Đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng nao núng bao giờ.
2. Chỉ trong Thiên Chúa từ nhân, hồn tôi yên hàn an vui, niềm vui trong suốt đời tôi bởi từ nơi Người mà đến. Người là khiên thuẫn chở che suốt đời sống tôi, Người là suối hồng ân tôi chẳng phải khát bao giờ.
3. Nhờ ơn Thiên Chúa hằng ban đời tôi dư đầy vinh quang, Người như Núi Đá chở che, náu mình tôi vào ẩn thân. Này hồn tôi hỡi! hãy mãi tin tưởng dấn thân, đặt trọn tấm lòng tin thổ lộ cho hết tâm tình.
Alleluia.
Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến Người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong Người ấy”.
PDF. –> Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Chúa Nhật 8A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 61.
.