Xin Trở Thành Núi Đá (Tv. 30) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa xin Ngài trở thành núi đá cho con trú ẩn.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa! Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính xin giải thoát con, xin ghé tai lắng nghe và mau mau cứu chữa.

2. Xin là núi đá vững vàng, lạy Chúa! Xin Ngài chở che và cứu độ con cùng. Ngài thật là thành lũy che chở tháng năm, luôn hướng dẫn, dắt dìu đời con theo chính nghĩa.

3. Xin tỏa ánh tôn nhan của Chúa, xin Ngài xót thương mà cứu độ nhân trần. Mọi vật trần thế trông cậy Chúa đi, tin tưởng thật vững vàng tình Ngài thương muôn thuở.

Alleluia.
Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

PDF. –> Xin trở thành núi đá (Tv. 30)

Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng.

Chúa Nhật 9A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 30.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s