Chúa Nhật 5A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Các con là ánh sáng thế gian và là muối đất giữa lòng đời. Là ánh sáng chiếu soi mọi nơi là muối mặn ướp cho trần gian.
ĐK. Xin cho con nhuần thấm tình yêu tim bao dung để giúp mọi người. Vì trần gian vẫn cần tình thương nguồn ủi an từ Chúa mà thôi.
2. Nếu muối lạt chẳng có ích chi người đời sẽ đem ra chà đạp. Còn ánh sáng hãy treo thật cao hầu thiên hạ dõi theo mà đi.
3. Hãy trở thành men muối giữa đời và chịu biến tan trong đại dương. Để con kín múc ơn Ngài ban trở nên nguồn muối men bình an.
4. Xin chiếu tỏa ánh sáng của Ngài và dìu bước con giữa cuộc đời. Hầu kiên tâm lánh xa tội nhơ để Chúa hằng sáng soi đời con.
PDF. –> Ánh Sáng Và Muối Đất (Mt. 5)
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Ca khúc Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ.
.
Chúa Nhật 5A Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 5).
.