Chúa Nhật 5A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK, Thiên Chúa đâu ở đâu xa nhưng là trong Đức Ki-tô. Ai biết Ngài là biết Chúa Cha, ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha.
1. Cũng như Ngài ở trong Cha và Cha ở trong Ngài. Xin cho con luôn kết hiệp với Đức Ki-tô trong tình yêu Cha. Hầu trở nên ánh sáng trần gian, như dấu hiệu một trời mới đất mới, dấu hiệu một cuộc sống sẽ tới với Cha muôn đời.
2. Cũng như cuộc đời Giê-su và Cha vẫn là một. Xin cho con được sống trọn tình mến yêu Cha không hề phôi pha. Để đời con loan báo tình yêu mà Ngôi Lời đã gọi chiếu thế giới, chính Ngài đã dập xóa bóng tối lối đi mịt mù.
3. Cũng như cuộc đời Giê-su làm vinh hiển cho Cha. Xin cho con nên chứng từ của trái tim Cha, gương mặt của Cha. Để đời con soi lối đường đi, đường đi về nguồn sự sống vĩnh cửu, đi về nguồn hạnh phúc với Chúa sống vui muôn đời.
PDF. –> Thiên Chúa Trong Đức Kitô (Ga. 14)
Ca khúc Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.).
Chúa Nhật 5A Phục Sinh.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Ga. 14)
.