Chúa Nhật 7A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Chúa là Đấng xót thương và nhân ái chậm bất bình và hết tình yêu thương.
1. Chúa đáng tôn vinh hồn tôi mừng kính Danh Thánh Người muôn đời hiển vinh. Nào hãy ca khen hết tâm hồn hết tình ơn Người ban đừng quên lãng bội tình.
2. Chúa xóa cho ngươi ngàn muôn tội lỗi thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Người sẽ cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt bao bọc ngươi bằng tình nghĩa mặn mà.
3. Chúa sống yêu thương thành tâm thiện chí chậm oán hờn rất mực từ bi. Người sẽ không còn chiếu theo tội sửa trị không trả oán thật cân xứng tội đời.
Alleluia.
Xin hãy phán, lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe, đang lắng nghe. Chúa có lời ban sự sống muôn đời. Chúa có lời ban sự sống đời đời.
PDF. –> Chúa là Đấng xót thương (Tv. 102)
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).
Chúa Nhật 7A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 102.
.