Chúa Nhật 2A.B.C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. “Này Tô-ma con hãy xỏ ngón tay vào đây, này Tô-ma con hãy xỏ ngón tay vào đây. Chớ cứng lòng, chớ cứng lòng hãy tin nơi Thầy vì Thầy nay đã sống lại”.
ĐK. Này Tô-ma con chớ cứng tin, này Tô-ma con hãy vững tin. Vì phúc cho ai không thấy mà tin, được Chúa thi ân giáng phúc bình an.
2. Nguyện Chúa hãy xin dủ lòng xót thương đời con, niềm tin con sao vẫn còn mỏng manh Ngài ơi! Vẫn cứng lòng, vẫn cứng lòng bởi mang xác phàm tội lụy cao ngất khôn cùng.
3. Lòng phó thác con nép vào Chúa xin dủ thương, vì chính Chúa hạnh phúc và chốn con tựa nương. Chúa dủ tình hãy xót thương giúp con mỗi ngày trọn niềm tín thác nơi Ngài.
4. Tìm đến Chúa con thỏa lòng ước mơ chờ mong, nguồn sức sống của Chúa gìn giữ con bình an. Chúa đỡ đần đổ sức mạnh ủi an đêm ngày bằng Lòng Thương Xót vô bờ.
PDF. –> Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20)
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Ca khúc Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ.
.
Chúa Nhật 2A Phục Sinh.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Ga. 20).
.