Chúa Nhật 2A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Này hỡi Is-ra-el hãy nói lên rằng: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-a-ron hãy nói lên rằng: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
ĐK. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn đời.
2. Bọn chúng đã ra tay đẩy ngã thân này, nhưng Người phù giúp đỡ nâng đời tôi. Bởi vì chính Chúa là Đấng cứu độ, sức mạnh của tôi, tôi xin ngợi ca.
3. Kìa những tiếng reo hò hòa khúc tưng bừng, mừng cuộc chiến thắng vang lừng trời đông. Trong đền thánh Chúa đàn hát ca mừng, công trình của Chúa rất diệu kỳ thay.
4. Nào hỡi các chư dân hợp tiếng ca mừng, đá tảng thợ xây đã loại bỏ ra, nay lại trở nên tảng đá góc tường, công trình của Chúa trước mặt toàn dân.
Alleluia.
Chúa phán: “Tô-ma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin”.
PDF. –> Vì Chúa hảo tâm (Tv. 117)
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Chúa Nhật 2A Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 117.
.