Xin Yêu Chúa Thật Tâm (Mt. 10) – La Thập Tự.

Chúa Nhật 13A Thường Niên. (Imprimatur: 01.5.2005 – Gp. Qui Nhơn)
*
1. Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không đáng làm môn đệ Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không đáng làm môn đệ Ta. Nếu ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất. Nhưng ai, nhưng ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được sự sống vinh quang muôn đời.

ĐK: Xin cho con yêu Chúa thật tâm. Xin cho con yêu Chúa hết lòng. Xin cho con yêu Chúa hết cả trí khôn. Vì Ngài yêu thương ta, Ngài đã chết cho ta, và cho ta vinh phúc trường sinh.

2. Ai không yêu người như mình, thì chưa đáng là môn đệ Ngài. Ai không giúp người khó nghèo nhiều đau thương, thì không xứng là con của Cha. Biết bao nhiêu người khốn cùng chờ nhân ái. Vui thay, vui thay người nào biết vì tình Ngài, mà trao cuộc sống mình đổi lấy vinh quang muôn đời.

3. Dương gian như là trưa hè, chờ cơn gió mùa thu lại về. Con đây quá nhiều vấp phạm đã bao năm, làm sao đáng là con của Cha. Cúi xin Cha nghĩ đến Con Ngài đã chết, Can-vê, thương yêu loài người thế trần ngàn đời. Dù con nhiều lỗi tội, nguyện thứ tha van xin Ngài.

PDF. –> Xin Yêu Chúa Thật Tâm (Mt. 10)

Ca khúc Nhạc sĩ La Thập Tự (Lm.).

Chúa Nhật 13A Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng. (Mt
. 10)
.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s