Mồng Ba Tết.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa con luôn thờ kính. Chúa cao vời. Chúa cao vời uy linh.
1. Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc (ứ ư). Làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.
2. Từ đất ruộng trổ sinh hoa màu cơm bánh (ứ ư). Và dấy lên men nồng cho đời biết ấm nồng.
3. Đêm xuống rồi là khi muôn thú tranh sống (ứ ư). Ngày dấy lên tươi hồng con người vui lao động.
Tung hô Tin Mừng.
Hãy ra công làm việc. Không vì của ăn mau hư nát. Nhưng để có lương thực trường tồn.
PDF. –> Chúa cao vời (Tv. 103)
Ca khúc Nhạc sĩ Viết Chung.
Mồng Ba Tết.
.
Thánh Vịnh 103.
.