Chúa Nhật 4A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Phúc cho ai ăn ở hiền lành, họ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
ĐK. Vui lên, vui lên hỡi người có Chúa. Những người có Chúa là có tất cả. Vui lên, vui lên hỡi người có Chúa. Những người có Chúa là có tất cả.
2. Phúc cho ai sống những ngày sầu khổ. Nầy Chúa Trời, Ngài ủi an. Phúc cho ai công chính trong đời vì nầy Thiên Chúa cho thỏa lòng.
3. Phúc cho ai luôn có lòng thương xót, họ sẽ được Ngài xót thương. Phúc cho ai luôn sống trong sạch vì họ nhìn thấy nhan Chúa Trời.
4. Phúc cho ai xây an bình trong Chúa, con Chúa Trời là tên gọi. Phúc cho ai người thế bách hại vì nầy Nước Chúa là của họ.
PDF. –> Tám Mối Phúc (Mt. 5)
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).
Chúa Nhật 4A Thường Niên.
.
Tin Mừng (Mt. 5).
.