Chúa Nhật 16A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Người gieo giống tốt trong ruộng lúa đó chính là Con Người. Và hạt giống ấy nở tốt tươi là con cái Nước Trời. Ruộng là thế gian và cỏ lùng là con cái Sa-tan. Mùa gặt sẽ đến là ngày tận thế thợ gặt là các thiên thần.
ĐK. Xin tình yêu Chúa như đuốc hồng dìu đời con đi tới. Sống đời nhân chứng vì thế giới có muôn vàn nổi trôi. Xin tinh yêu Chúa luôn biến đổi cuộc đời con nên mới. Yêu người mến Chúa là hạt giống sống đức tin giữa đời.
2. Tình yêu Chúa vẫn luôn chờ đón những tấm lòng chân thành. Đường vào nước Chúa mở lối cho người công chính bước vào. Ngài hằng thứ tha và chờ đợi đoàn con cái ăn năn. Điều lành bắt chước từ bỏ gian ác hầu được hạnh phúc thiên đàng.
3. Ngài ơi giúp sức con hèn yếu vướng mắc nhiều lỗi lầm. Vì trong kiếp sống đầy tối tăm giằng co giữa ác thiện. Nguyện xin giúp con xa dịp tội hằng vây phủ tâm can. Trở thành lúa tốt chờ ngày Chúa đến mùa gặt rồi sẽ tươi đẹp.
PDF. –> Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13)
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Ca khúc Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ.
.
Chúa Nhật 13A Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng Mt. 13.
.