Chúa Nhật 18A Thường Niên.
*
1. Chiều đa giăng màn ở nơi hoang vắng dân chúng đông đảo không có thức ăn. Chúa thương dân lành đã đi theo Ngài, Ngài liền hóa bánh dưỡng nuôi mọi người.
ĐK. Chỉ năm chiếc bánh và hai con cá Chúa cho thỏa thuê ấm no lòng dân. Tình Chúa yêu thương nào chi sánh bằng dưỡng nuôi mọi người Ngài đã hiến thân.
2. Đoàn lũ dân nghèo tìm theo chân Chúa xin Chúa chữa lành mong Chúa xót thương. Khắp nơi thôn làng, khắp nơi đô thị tìm về bên Chúa lắng nghe lời Ngài.
3. Lòng Chúa nhân từ vì yêu nhân thế mang lấy phận người chia sớt với ta. Trái tim nhân hiền mãi yêu ta hoài mặc dù không xứng với ơn của Ngài.
PDF. –> Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (Mt. 14)
Ca khúc Nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Chúa Nhật 18A Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 14)
.