Thứ Tư Lễ Tro. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Khi bố thí đừng thổi loa báo trước vì thiên hạ đã biết việc ngươi và đã khen ngươi thì còn ích gì trước mặt Chúa Trời. Nhưng khi bố thí đừng để tay trái biết việc tay mặt. Vì chính Chúa biết mọi điều, Người thưởng công cho ta thật nhiều quyền uy Người cao siêu.
ĐK. Chúa biết rõ mọi điều Người sẽ thưởng công thật nhiều cho ai một niềm kính tin, việc lành làm luôn thật kín.
2. Người không đứng cầu nguyện giữa phố xá, vì thiên hạ đã biết việc ngươi và đã khen ngươi thì còn ích gì trước mặt Chúa Trời. Nhưng ngươi hãy nhớ tìm nơi kín đáo cất lời kinh cầu. Vì chính Chúa biết mọi điều, Người thưởng công cho ta thật nhiều quyền uy Người cao siêu.
3. Ngươi hãy nhớ ăn chay đừng thiểu não, vì thiên hạ đã biết việc ngươi và đã khen ngươi thì còn ích gì trước mặt Chúa Trời. Nhưng ngươi hãy nhớ mặt luôn tươi tỉnh xức dầu tỏa nồng. Vì chính Chúa biết mọi điều, Người thưởng công cho ta thật nhiều quyền uy Người cao siêu.
PDF. –> Chúa biết rõ mọi điều (Mt. 6)
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).
Thứ Tư Lễ Tro.
.
Tin Mừng (Mt. 6).
.