Thứ Tư Lễ Tro. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Đừng phô trương công đức trước mặt người ta. Họ xem thấy rồi và ngươi được thưởng công rồi. Đừng phô trương công đức trước mặt người ta. Chúa thấy tất cả và Ngài ban thưởng công bình.
ĐK. Chúa thấy hết mọi sự, Chúa biết hết mọi sự, Ngài thưởng công cho ta xứng đáng. Chúa thấy hết mọi sự, Chúa biết hết mọi sự, Ngài thưởng công cho ta xứng đáng.
2. Đừng bố thí như thể thổi kèn thổi loa. Họ xem thấy rồi và ngươi được thưởng công rồi. Đừng để cho tay trái biết việc tay phải. Chúa thấy tất cả và Ngài ban thưởng công bình.
3. Lời kinh dâng không đứng giữa đường ngoài phố. Họ xem thấy rồi và ngươi được thưởng công rồi. Lời kinh dâng kín đáo trong phòng của ngươi. Chúa thấy tất cả và Ngài ban thưởng công bình.
4. Nào ăn chay đừng có ủ dột thiểu não. Họ xem thấy rồi và ngươi được thưởng công rồi. Nào ăn chay tươi tỉnh tỏa mùi dầu thơm. Chúa thấy tất cả và Ngài ban thưởng công bình.
PDF. –> Đừng phô trương 2 (Mt. 6)
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).
Thứ Tư Lễ Tro.
.
Tin Mừng (Mt. 6).
.