Chúa Nhật 1A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.
1. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, xin mở lượng hải hà tha thứ hết mọi tội khiên. Xin Chúa thương rửa con sạch hết lỗi lầm, thân xác bao bợn nhơ, Ngài thanh tẩy cho nên vẹn toàn.
2. Lạy Thiên Chúa, con biết tội con ngập lút thân con, những lỗi lầm ám ảnh ngày đêm suôts cuộc đời con. Con đắc tội cùng Chúa, phản nghĩa, bất trung, con quyết tâm từ đây đường tội lỗi lánh cho thật xa.
3. Lòng con đây, xin Chúa làm cho được trắng tinh khôi, xin hoán cải tinh thần con nên mẫu mực thủy chung. Xin chớ xua đuổi con, khỏi Thánh Nhan Ngài, đừng cất khỏi lòng con Thần Khí, Thánh Linh của Ngài.
4. Nguyện Thiên Chúa ban nỗi mừng vui hưởng phúc lai sinh, xin mở lòng quảng đại thương nâng đỡ cuộc đời con. Xin mở môi miệng con để cất nên lời, dâng khúc ca ngợi khen mừng danh Chúa muôn năm trường tồn.
Câu Xướng Trước Phúc Âm.
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
PDF. –> Nguyện thương con (2) (Tv. 50)
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Chúa Nhật 1A Mùa Chay.
.
Thánh Vịnh 50.
.