Chúa Nhật 5A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Bởi vì Chúa từ ái một niềm. Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
1. Từ vực sâu con kêu lên Ngài. Muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
2. Vạn lạy Chúa nếu Chúa chấp tội. Ai sẽ đứng, đứng vững trên thánh nhan. Chúa nhân từ mãi luôn lượng thứ, để đoàn con tôn kính danh Người.
3. Đợi chờ Chúa tôi mãi đợi chờ. Trông cậy Chúa, trông cậy lời Chúa thôi. Suốt một đời vẫn trông chờ Chúa, như tuần phiên hừng đông trông chờ.
Câu Xướng Trước Phúc Âm.
Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời.
PDF. –> Bởi vì Chúa 1 (Tv. 129)
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).
Chúa Nhật 5A Mùa Chay.
.
Thánh Vịnh 129.
.