ĐK. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và rất giàu ơn cứu độ.
1. Từ vực sâu lạy Chúa con kêu lên Ngài, lạy Chúa xin nghe tiếng con cầu. Dám xin Chúa hãy lắng tai hầu nghe tiếng con van nài, lạy Chúa, lạy Chúa.
2. Chẳng còn ai chịu nỗi, nếu Chúa chấp tội. Lạy Chúa, Ngài sẽ thứ tha tội để cho thiên hạ tôn thờ và kính mến Chúa nhân từ, lạy Chúa, lạy Chúa.
3. Này hồn con luôn cậy trông ở Lời của Ngài. Lạy Chúa, con phó thác nơi Ngài. Chúa ơi con đợi mong Ngài như lính gác mong mặt trời rạng đông, rạng đông.
4. Is-ra-el đợi mong Chúa hơn lính canh đợi trời sáng: Vì Ngài rất nhân từ. Chính Chúa ra tay cứu độ và giải thoát Is-ra-el khỏi muôn điều ác.
PDF. –> Chúa Nhật 5A Mùa Chay
Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Minh. Chúa Nhật 5A Mùa Chay.
.
Thánh Vịnh 129.
.