Lễ Lá. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa sao Ngài bỏ con, sao Ngài bỏ con.
1. Tiếng chúng cười chê nghe vẳng bên tai. Lắc đầu bĩu môi chúng thì mỉa mai. Nó trông cậy Chúa mặc Người cứu nó. Người có xót thương giải gỡ đi nào.
2. Kẻ ác bủa vây đâm thủng chân tay. Oán hận chất cao tác hại đó đây. Đốt xương dài ngắn nhìn vào đếm đủ. Kìa chúng đứng xem thỏa mối hận thù.
3. Áo khoác của con kìa chúng chia nhau. Áo mặc lót trong chúng cùng bắt thăm. Sức mạnh của Chúa một đời ẩn náu. Ngài đến cứu mau cuộc sống tươi màu.
Tung hô Tin Mừng.
Chúa Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu trên hết mọi danh hiệu.
PDF. –> Sao Ngài bỏ con (Tv. 21)
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).
Chúa Nhật Lễ Lá.
.
Thánh Vịnh 21.
.