Con xin phó thác (Tv. 30) – Mi Trầm.

Thứ Sáu Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)

ĐK. Lạy Cha, lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Con phó linh hồn con trong tay Cha.

1. Lạy Chúa con ẩn náu bên Ngài, mong chẳng bao giờ phải hổ ngươi. Xin giải thoát con vì Ngài công chính, con lắng tai nghe Ngài giúp con an bình.

2. Nầy con chịu chế giễu ô nhục, thân thích bạn bè đều ghét chê. Con bị lãng quên tựa hồ đã chết, con sống bơ vơ chờ phút giây hủy diệt.

3. Phần con tin tưởng ở nơi Ngài, con dám thưa Ngài là Chúa con. Số mạng của con nằm ở nơi Chúa, xin giữ thân con ngàn khó nguy không còn.

Tung hô Tin Mừng.
Chúa Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu trên hết mọi danh hiệu.

PDF. –> Con xin phó thác (Tv. 30)

Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).

Thứ Sáu Tuần Thánh.
.
Thánh Vịnh 30.
.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s